Nghe theo lời bạn thân, tôi đã đẩy gia đình vào ngõ cụt.
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của phụ nữ. Tại đây, phụ nữ có thể chia sẻ không chỉ về tình yêu, hôn nhân mà còn về ước mơ và câu chuyện đời mình. Hình thức chia sẻ hai chiều cho phép bạn gửi tâm sự và nhận lại hình ảnh minh họa, tạo nên một không gian tin cậy. Gửi ngay tâm sự đến tongdaitraitimgmail.com.
Xin chào Hướng Dương, cuộc sống vợ chồng tôi đã yên ổn suốt 4 năm. Nhưng đôi khi, tôi lo lắng không biết chồng có còn yêu mình không. Nghe lời bạn thân, tôi quyết định thử lòng chồng. Bạn tôi, người mới ly hôn, thường đến nhà và có những cử chỉ mời gọi. Khi chồng tôi chủ động nhắn tin hẹn gặp bạn ấy, tôi cảm thấy đau khổ và hụt hẫng.
Tôi đến quán cà phê với ý định làm lộ bộ mặt chồng mình, nhưng thấy bạn mình căng thẳng và vội vàng ra về, chúc mừng tôi vì đã tìm đúng người. Chồng tôi nói đã biết âm mưu của tôi từ lâu và giờ anh chán nản, lật tẩy mọi chuyện và giáo huấn bạn tôi. Anh thất vọng về tôi và từ đó luôn lẩn tránh, không nói chuyện. Tôi nhận ra sai lầm của mình và không biết làm sao để anh tha thứ.
Xin giấu tên.
Chào bạn, bạn đã mắc sai lầm lớn khi thử lòng chồng, điều này thể hiện sự thiếu niềm tin. Trong hôn nhân, niềm tin là rất quan trọng. Bạn nên xin lỗi chồng một cách chân thành và giải thích nguyên nhân. Sau đó, hãy cho cả hai thời gian để suy nghĩ. Nếu hôn nhân đang nhàm chán, hãy cùng nhau tạo ra những điều mới mẻ.
Những chuyến đi, cà phê, ăn uống hay làm việc nhà cùng nhau mang lại hạnh phúc giản dị. Hãy nhờ bạn bè, gia đình khuyên nhủ chồng bạn mở lòng và tha thứ cho vợ. Qua sự việc này, hy vọng bạn sẽ biết trân trọng hạnh phúc gia đình và sự bình yên hiện tại. Hãy vun đắp hôn nhân thay vì phá hủy rồi hối tiếc. Thân ái, Hướng Dương.
Source: https://afamily.vn/nghe-loi-ban-than-toi-tu-minh-day-gia-dinh-roi-vao-ngo-cut-20220128080608541.chn